Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu Phước
13.05.2018
Bước chân người lâu quá
Biết tìm đâu bây giờ?
Bóng núi nghiêm trầm mặc
Tựa dáng người xa xưa.
Chỗ nào bến năm cũ?
Thuyền khách văn neo chờ
Ngắm trăng tròn núi Thúy
Ngàn năm còn ngẩn ngơ.

Rêu phong chừng muốn giữ
Bút thần văn tuôn trào
Thơ đề lên vách núi
Gởi người ngàn năm sau.
Ơi vần thơ thế cuộc
Nỗi lòng vừa hôm qua
Bên tai tràn tiếng gió
Phải hồn thiêng tìm về?
Nơi người xưa đã đến
Để người nay đi tìm
Gởi chút lòng đồng điệu
Ngang trời rộng cánh chim.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Nghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoNơi Bác ở là một ngôi nhà sàn – Thơ Bùi Công MinhĐêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá LợiNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcNgười săn côn trùng - Truyện ngắn Tống Ngọc HânXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhMai anh về – Thơ Võ Duy HòaThì xin – Thơ Lê Huy HạnhMẹ gọi - Thơ Lê Huy Hạnh