Về thăm nội - Nguyễn Nho Thùy Dương
19.08.2019
Râm ran tiếng cười xóm nhỏ
bước xa muôn dặm con về
hình nội thuở nào lưng gập
giờ không sớm tối đường khuya

thương nội
miếng trầu cay suốt tháng năm
cháu con lớn lên trăm ngả
gian nan nội với quê nhà
hương cau vườn nhà ai thơm
làm bước chân con bối rối
đói no từ bàn tay nội
mà nay khuất nội
nội ơi!
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Hay là gió làm em nước mắt... - Thơ Lê Vĩnh TàiMùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhGửi một người đàn bà xấu sốGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy Lan Một lần thôi - Thơ Nguyễn Nhã TiênGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý LiênChị Hai Hoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátTổ quốc trong tôi – Thơ Trần Gia TháiThấy hiu hiu gió thì hay…Anh về - Bùi Văn Tiếng