Giản dị - Thơ Bùi Công Minh

28.03.2015

Giản dị,

Cuộc đời vốn thật giản dị

Nhưng hình như chẳng ai muốn giản dị bao giờ.

                     

Người thì nhọc công biến những con kiến thành con voi,

Lại có người hóa phép cho những con voi chui qua lỗ kim bé bằng con kiến

Khiến cho mọi điều vốn giản dị lại trở thành phức tạp và rối tung cả lên

Trong khi cuộc đời vốn thật là giản dị.    

Giản dị - Thơ Bùi Công Minh

Cũng như anh và em

Cuộc sống đời thường với bao điều phiền muộn

Những lo toan cơm áo gạo tiền

Cũng có lúc chúng ta bị cuốn vào vòng quay rối ren quanh quẩn

Nhưng rồi bình thản vượt lên

Vì một điều giản dị

Chúng ta vẫn vẹn nguyên trong nhau

Nụ hôn vẫn còn ý nghĩa

Và chúng ta còn những đứa con

Hàng ngày chúng phải ăn, ngủ, nô đùa, học hành, làm việc

Cũng như anh và em

Là hiện thân giản dị của trời đất

Dẫu lớn tiếng kiêu hãnh làm người

Nhưng đừng quên một điều giản dị:

Dẫu là Con-Người-viết-hoa

Thì cũng chỉ là sinh thể nhỏ bé

Trong vũ trụ

Vô tận

Vô cùng!...

               

B.C.M