Lá đợi – Thơ Trọng Quyết
10.09.2016
Anh đi qua bốn mùa rẫy
Dòng Nho Quế đầy lại vơi
Tiếng kèn ngủ im trong lá
Bốn mùa quên không lên môi.

Bếp than em cời giữ lửa,
Gối cũ màu, gối mới vừa thêu.
Vách núi thức ôm trong tiếng hú
Hội còn tan, nỗi nhớ trĩu cây nêu.
Làng bản chờ anh, cây đợi nắng
Bộ đội về, xuân cũng về theo
Câu “phướn”, câu “cọi” lên xanh thắm
Ấm môi rừng kèn lá ngất ngây reo.
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Kiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangThơ Huỳnh Minh TâmThợ hình Bãi Sau - Truyện ngắn Trần Đức TiếnGửi nắng cho song - Truyện ngắn Thạch Thảo Có một nhiệt đới buồn - Đặng Ngọc HùngĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyMột chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng Tú Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh