Một sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
30.06.2017
Về thăm đèo núi Hải Vân
Chung chiêng cảm xúc tần ngần mắt nai
Chạm hương rừng, mát chân ai
Mỏng tang sợi nắng loang dài phía xa

Giọt sương còn đậu nhành hoa
Biết tôi mới tới chói lòa làm quen
Ngẩn ngơ khoảnh khắc khát thèm
Tiếng chao chác gió tiếng chim gọi đàn
Đường lên tới đỉnh mênh mang
Vẫn xanh thăm thẳm bạt ngàn lối xưa.
N.V.B
Có thể bạn quan tâm
Nói với giấc mơ - Bùi Mỹ HồngLội vào tháng muộn – Thơ Nguyễn Hoàng SaTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu PhướcCẩm Lệ - Thơ Lê Anh Dũngtrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như ThúyThí dụ - Thơ Cẩm LệHoàng Sa - Đặng Huy GiangĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángNgõ quê – Thơ Khê Giang