Mưa tháng tám – Thơ Thy Minh
23.08.2017
Tháng tám
Trăng tàn trăng hấp hối
Cuối tinh cầu
Ai thả dối gian
Sợi tóc rơi xa lìa cung nhớ
Sợi tóc nào theo gió lang thang

Tháng tám
Mưa phùn mưa bối rối...
Tuyết rơi rơi
Đau xước vai gầy
Bước độc hành vòng môi đắng đót
Giọt rơi nào vào mắt em cay
Thu trút lá
Chạm ngày nức nở...
Phía không nhau mưa nhốt tình xa
Mùa áp thấp
Bẻ câu dang dở
Bến trăng xưa sóng vỗ giang hà
Thu khóc lá
Lá tình nghiêng ngả
Giọt trăm năm
Hóa đá dại khờ
Hàng cây xanh bão trần lá đổ
Phía không nhau trăn trở dòng thơ…
T.M
Có thể bạn quan tâm
Nàng Bân không đi vắng - Tản mạn Nguyên LêHôm nay Đà Nẵng - Mai Hữu PhướcNhà thơ – Thơ Phạm Đương Vô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh DũngBồ câu nhỏ bên giáo đường xưa - Vũ Ngọc GiaoSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhChuyện một người tử tế - Trần PhiêuVới sông Bồ - Thơ Nguyễn Nhã tiênSóng vỗ bờ - Truyện ngắn Hoài SangTháng 12 năm 79 – Thơ Ngân Vịnh