Mùa thu khác - Thanh Quế
10.10.2019
Rồi một mùa thu khác sẽ đến
Trời có thể trong hơn, có thể ẩm đạm hơn
Nhưng giờ đây trong khu vườn
Đôi ta bên nhau
Là một đôi tình nhân khác

Có thể họ nồng nàn hơn ta
Có thể họ hờ hững hơn ta
Nhưng không phải đôi ta
Với cái run nhè nhẹ tấm lưng em êm ái
Với môi anh khát tìm môi em.
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Dấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần Thiên thần nhỏ áo xanh - Truyện ngắn Trần Đức Tiến Vòng xoáy - Truyện ngắn Lê DạĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngKhêu ngọn đèn-Chùm truyện rất ngắn của Võ Anh MinhMột đời lặng lẽ - Nguyễn Hoàng SaNgược miền hoa ban - Tú AnhChạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaTuyết - Bùi Công Minh