Mùa xuân cho em - Thơ Hưng Hải
10.12.2013
Em đã cho anh những mùa xuân trong trẻo nồng nàn
như khô khát cho mưa thấm tận cùng ruộng đất.
Những năm anh xa nhà em một mình cực nhọc
đánh máy, nuôi con, gánh vác việc gia đình.

Rồi khi được bên em, anh lại quá vô tình
không biết rất nhiều đêm em quay mặt vào tường lau nước mắt.
Rồi năm tháng anh ốm đau bệnh tật
em lo việc cho con, em tính chuyện làm nhà…
Đã bao mùa xuân em lặng lẽ một mình đi mua hoa
em tươi tốt, em héo mòn anh chẳng biết.
Mai đã lại tết rồi, mai đã tết
anh giật mình nghĩ lại tối ba mươi
những tối ba mươi cho đến phút giao thừa chưa được thảnh thơi
em còn phải dọn nhà, đun nước tắm cho anh, đi trả lãi…
em còn phải…
Ôi những mùa xuân đã đi qua, có cách nào quay trở lại
Để anh biết một lần lau nước mắt cho em.
Có thể bạn quan tâm
Lỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú AnhCon đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ HồngChất đồng quê trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh - Nguyễn Thụy Kha Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtHình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị TrangLễ mừng lúa mới của người Katu - Đỗ Thanh TânGiấc mơ thủy chung – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhChuyện ghi ở Trường Sa - Văn Công HùngBên bậu cửa – Thơ Thanh Quế