Nửa lời ca dao – Thơ Tất Lâm
17.06.2016
Ta tìm nửa khúc ca dao
Nghiêng nghiêng bến nhớ xốn xao bên trời
Thương em thương đến nao người
Chơi vơi một bến khóc cười ai hay.

Ta dâng em trọn tim này
Khát khao nồng cháy như ngày mới yêu
Ta dâng em trọn tim này
Khát khao nồng cháy như ngày mới yêu
Đời ta cay đắng đã nhiều
Muốn ôm cả bến trăng chiều cùng em.
Thôi đành cố nhớ để quên
Cố thương mà khóc níu đêm đợi ngày
Gẫy đôi lời hứa hao gầy
Em về bên ấy chuỗi ngày hồng hoang.
Câu ca dao giữa hoang tàn
Đời ta như cánh chim ngàn mù khơi
Đâu là bến đỗ hả người
Ta đi tìm mãi nửa lời ca dao.
T.L
Có thể bạn quan tâm
Chùm truyện ngắn của Lưu Đức TrungTháng bảy vào ngâu – Thơ Thư YênMột ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânNgõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc ThanhThương cát - Thơ Nguyễn Hoàng SaMàu sắc trong văn chương - Huỳnh Văn HoaNgọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc QuânThơ Nguyễn HoaNghĩ trong lễ Quốc tang - Bùi Công MinhThoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải Thanh