Rong ruổi – Thơ Lê Huy Hạnh
06.01.2017
Lại xin rong ruổi bạn ơi
Những tàu xe những bến đời ngổn ngang
Một dòng sông nhỏ cưu mang
Cánh cò chao nắng nét làng hoang sơ
Lại xin rượu đắng và thơ
Một con đò ngủ vật vờ chờ ai
Lại xin về với đêm dài
Làm đom đóm mắt thắp hoài ưu tư

Ngủ vùi trong mộng thật hư
Em là ảo ảnh bây chừ còn đây
Lại xin làm đám mây bay
Bàn chân trinh nữ cỏ dày lối đi
Lại xin một thoáng tình si
Mình về gục chết mình đi lấy chồng
Lại xin hát khúc tang bồng
Cho con sáo sậu sổ lồng tìm yêu
Nghe xôn xang nắng vàng xiêu
Nghe hồn vỡ giữa tường rêu mặt trời
Lại xin xa xót môi cười
Xin màu tóc bạc cho người về nhau
Một đời mẹ có vui đâu
Cho con làm nước mắt đau khóc người
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Tuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúNếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhTơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng SaỞ vách ngăn cuối cùng - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Lặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnChiều đi - Thơ Ngân VịnhĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc DuyGió của đời anh - Thơ Bùi Công MinhLời ru của bà - Trúc Chi