Thơ tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
10.02.2017
Lời tâm tư viết trao nhau
biết đâu kiếp nợ rối nhàu tơ duyên
con thuyền neo đậu trong đêm
mà sao mình cứ cũ mèm đa đoan
bóng thu nghiêng nước sông Hàn
Với con đò với mênh mang nỗi tình

cánh cửa nào khép bình minh
để em khắc khoải mong manh đợi chờ
Em đi nhặt cái ơ hờ
làm con thuyền giữa đôi bờ không anh
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Thở - Thơ Trần TuấnCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưNghị quyết số 43-NQ/TW nhìn từ góc độ văn học nghệ thuật - Bùi Văn TiếngCây ốc đảo quán VănNước mắt – Thơ Lê Anh DũngNhững giọt nước mắt - Ngô Khắc TàiCửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã ThụyNgười sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoNgười ra trận - Thơ Bùi Công MinhKhông chịu lớn – Truyện ngắn Nguyễn Nhật Huy