Ừ thì em cứ xa - Thơ Ngân Vịnh
20.10.2017
Ừ thì em cứ xa
mùa thu cũ với rong rêu ở lại
ừ thì em cứ nói
ngọn đèn nhòe không thể hát ru
khi em đã ra đi
tìm về chân trời khác
đối với em thì muối cũng thành nhạt
gừng chẳng còn cay như gừng
mây đã bay và lá đã vàng
một vòng tay ôm ghì xiết
trong thẳm sâu con mắt biếc
núi đồi gió thổi vòng quanh
em đã uống cạn tình anh
chẳng còn nép vào mái hiên chim sẻ
ừ thì em cứ xa
một ngày gió trở
để lòng anh mùa thu cũ rong rêu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Một dòng thác khôn – Thơ Ngân VịnhTrên máy bay viết cho cháu nội - Bùi Công MinhVết chàm - Nguyễn Trọng HoạtTháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ DươngTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngĐợi chờ - Nguyễn Nho KhiêmMèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)Mắt bão - Nguyễn Trường ThọSữa đỏ - Truyện ngắn Hoàng Khánh DuyMùi thuốc súng – Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ