Anh về - Thơ Lê Huy Hạnh

05.08.2018

Có lẽ nào nhớ anh , em lại khóc ?
Giọt buồn thương và cả giọt hờn ghen
Lại nhớ về khoảnh khắc đầu tiên
Em đã gặp, đã yêu và dâng hiến

Em lại nhớ về buổi đầu anh đến
Tóc đã pha sương, áo lấm bụi thời gian
Những dấu chân in ngõ vắng thân quen
Cả lúc mưa chan , những ngày nắng gắt

Anh về - Thơ Lê Huy Hạnh

Đã có lần nhớ anh, em đã hát
Ai lại xui em ngân mãi khúc chia ly
Và cái ngày anh vồi vội ra đi
Một mình em , một mình em ngóng đợi

Nhắc nhớ quê mình bao mùa bão nổi
Ai thảng thốt gọi đò khan tiếng trong khuya
Là lúc em mong anh sẽ lại trở về
Nghe da diết nồng nàn như ngọn lửa

Sao em lại nhớ anh, nhớ quay quắt nữa
Cứ ngỡ như chưa được nhớ bao giờ
Trong chát chao đời thực với mộng mơ
Câu thơ cũ làm tim em đau nhói

Giờ nay anh ở đâu , thật gần hay xa vậy
Miệt rừng xanh hay phía biển cồn cào
Trong lặng im nghe lòng chợt nao nao
Anh lại về em với mối tình đầu ấy .

L.H.H