Hoàng Sa - Đặng Huy Giang
15.05.2014
...
Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.
...

Những chân trời sau lưng
Ngày tôi mười tám tuổi
Đêm đầy những dở chừng
Ngày hành quân trôi nổi
Ăn, cũng trên đại dương
Ở, cũng trên đại dương
Bốn bề là bão tố.
Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.
Sống, cũng trên đại dương
Chết, cũng trên đại dương
Bốn bề là chiến trận.
Trên con tàu không số.
Mà súng vẫn nối súng
Mà tàu vẫn nối tàu…
Tôi ngỗi nhớ đời mình
Thuở binh nhì, binh nhất
Những chân trời sau lưng
Đã trở thành trước mặt.
Ôi, Hoàng Sa, Hoàng Sa!
Đ.H.G
Có thể bạn quan tâm
Hình tượng lợn trong các nền văn hóa - Ngọc GiaoChuyện ba người - Truyện ngắn Bùi Đê YênCủ Nần – Truyện ngắn Lý Thị Minh ChâuDáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaGiấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương Bâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu PhướcTín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàNgười Láng Giềng Xinh Đẹp – Truyện ngắn Rabindranath Tagore Nhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa