Bóng tối – Thơ Trần Tuấn
24.02.2016
bóng tối quyến rũ kẻ thợ săn
lừa dối giấc mơ từng cơn hoan lạc
cho đến khi giọt máu đêm hoài thai trong lò lửa mặt trời
là lúc cuộc săn khởi đầu
qua thung lũng mê man giấc ngủ
qua thị trấn đang trôi
qua cánh đồng mọc đầy hoa vân tay người chết
những vực cỏ ma
tiếng thở than của bầy cúm núm
kê súng bắn xuyên qua thái dương
người thợ săn vừa kêu thảng thốt
- dậy đi thôi
không phải mơ mà chúng ta đang chết
T.T
Có thể bạn quan tâm
Vẫn những chân trời – Thơ Trần Kim HoaThơ Vạn LộcNàng Bân không đi vắng - Tản mạn Nguyên LêTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngGọi một ly đen - Truyện ngắn Trần Đức Tiến Giao mùa – Thơ của Lê Huy HạnhHồi ức những ngày đầu kháng chiến chống Pháp - Trần Trung SángSân khấu – Thơ Nguyễn Đông NhậtNếu xứ sở dân ca không thấy biển? - Nguyễn Việt ChiếnDòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi Vũ