Cầu vồng hai săc - Nguyễn Thị Anh Đào
31.05.2019
toại nguyện nỗi buồn
cầu vồng hai sắc em - anh
gồng gánh thêm hai nỗi nhớ
gồng gánh thêm hạnh phúc gầy
chiếc lá cuối thu run rẩy
trơ mùa khô, tóc và em
trơ gốc rạ ngày gió chướng
chỉ dại khờ em trao anh
cầu vồng hai sắc đỏ đen
hạnh phúc vốc đầy vạt áo
hạnh phúc thờ ơ qua ngõ
mùa giao nhau trên đôi môi
chợt nhớ về lời ước hẹn
vun đầy gánh đa đoan
hương tóc gửi về Hà Nội
đêm đông có ấm tim người?
em không dư thừa nông nổi
em không dại khờ đam mê
nhưng nỗi nhớ anh chật gió
tung mùa trên cánh bèo khô.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuNgười may áo cưới - Văn TuấnẨn số - Truyện ngắn Hà DầnLắng nghe – Thơ Lê Huy HạnhNhững giấc mơ đủ sắc màu - Nhi TrầnXem đánh bạc ở Casino - Thơ Bùi Công MinhGIẢN DỊ - Thơ Bùi Công Minh Vẹn nguyên Tổ quốc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngChúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San Vĩ