Điệp khúc – Thơ Đinh Thị Như Thúy
26.04.2016
Thôi em đừng ném vào đêm
cái nhìn khắc khoải
Tháng ngày vàng hoa dại
chẳng về nữa đâu

Thôi em đừng vẫy vào đêm
cái đập cánh côn trùng trong lưới nhện
Phút chia tay mãi vẫn chưa kịp đến
Những thổn thức ngọt ngào
sẽ chẳng chịu rời xa
Mịt mù mưa
phố núi ướt nhòa
Trước và sau buổi bình minh lửa cháy
Cây sầu đông đã rụng lá mùa đông
Thôi em đừng vờ như lơ đễnh
Thôi em đừng nước mắt lênh đênh
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Tiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Một truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhĐưa con về hội chợ quê – Thơ Lê Anh DũngHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyHoa lộc vừng - Thơ Ngân VịnhThương làng - Nguyễn Hoàng SaMột mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Sông Hàn tuổi mười tám - Bùi Công MinhCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết Tư