Đoán khúc thu – Thơ Tân Hà
06.04.2017
Hương cốm có về theo dấu người xưa
Trăng thu khuyết chạnh lòng hương hoa sữa
Cả những điều ta chẳng còn nhớ nữa
Khóm cúc buồn nơi góc phố xanh rêu.

Ánh thu vàng trong mắt những người yêu
Họ lại thung thăng mỗi chiều trên phố
Căn phòng nhỏ, một mình ta mong nhớ
Ráng hoàng hôn nhuộm đỏ lá bên thềm.
Trăng thu mùa này liệu có dịu êm
Kỷ niệm cũ có còn trong mắt ấy
Để vờ mượn vay, vơi đầy chút nhớ
Run rẩy đợi chờ thu chuốc men say.
Người chẳng trở về cùng với thu nay
Câu hát cũ quắt quay hoài nỗi nhớ
Bao khắc khoải niềm riêng dang dở
Những mùa thu yêu
một nửa xa rồi!
T.H
Có thể bạn quan tâm
Trở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngCánh đồng mắt mẹ - Thơ Thanh VânTan một ngày - Nguyễn Thị Anh ĐàoẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Virus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy AnhBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangĐêm ở Trường Sa – Thơ Hữu NhượngChùm thơ Lê Anh DũngThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngMẹ gọi - Thơ Lê Huy Hạnh