Đoàn người đi trên đại lộ - Thanh Vân
25.10.2016
Đoàn người ra đi trước lúc bình minh
Mang con chữ đi trên đại lộ
Con chữ của họ như mũi tên
xuyên qua đầu ác thú
Mồ hôi của họ rỏ xuống
lấp lánh những ngôi sao
Dáng của họ đổ xuống mặt đường
như đổ vào chiều sâu của đất
Họ vừa đi vừa hát vừa cười
và đi như người chiến thắng
Những cây cổ thụ
những anh hùng thầm lặng
Những tâm hồn vĩ đại đi tìm sự sống trong cõi vĩnh hằng
Họ đã truyền hết trí tuệ
và sức mạnh của mình vào đất
Quằn quại thắp lên những ngọn lửa xanh
Nhừng mầm non nhú lên từ trong lòng đất
Mang hình hài ngọn đuốc.
Chúng ta là chiếc lá non ngửa mặt
ngẩng đầu reo giữa trời đất bao la
lột ý nghĩ già
mùa xuân tràn qua cửa sổ
mang con chữ đi trên đại lộ.
Ta úp mặt gọi linh hồn của đất
Hỡi ngàn nám xin hát một bài ca.
T.V
Có thể bạn quan tâm
Cát - Thơ Lê Anh DũngMột góc mùa thu – Thơ Ngân VịnhTháng bảy nào - Phan Đình MinhCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc ĐạtĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô MinhKý ức - Truyện Võ Lê Thục NhànTạp cảm – Thơ Ngân VịnhChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu Phước