Đồng tiền - Thơ Bùi Xuân
18.11.2015
ta bảo ta khinh đồng tiền
đồng tiền “biếu” ta cái tát
sớm mai hút nợ điếu thuốc
bà quán bảo chưa mở hàng
ta bảo ta khinh đồng tiền
đồng tiền dứ ta nắm đấm
lương ta gỏn gọn trăm ngàn
giữa tháng vợ kêu hết gạo
con ta lóc nhóc hai mống
vợ ta vừa mất việc làm
trăm ngàn đem chia cho bốn
cóng lưng ta nghĩ bao đồng
sách ta ngó mà đã vơi
nhón chân ta chạy bỏ hàng
lắng trong dòng đời xuôi ngược
thầm đau trăm nẻo cõi người
ta bảo ta khinh đồng tiền
mà mấy xu teng báo gửi
như ngọn lửa đỏ trong bếp
ấm lòng ta buổi chiều nay
con ta miệng ngậm chiếc kẹo
vợ ta đang ngồi nhặt rau
con cá rô vàng chén mắm
thơm thơm chiếc lụi ta cầm
vợ ta hoan hô “nhà báo”
con ta: viết nữa nhe ba
ta cười cay cay con mắt
ta bảo ta khinh đồng tiền…
B.X
Có thể bạn quan tâm
Biển, nắng, gió và một chàng trai – Truyện ngắn của Trần Thương ThươngGọi biển-Thơ Hồ Anh TuấnKiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNẻo gió mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn TiếngVô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh DũngHoa xuyến chi - Lê Anh Dũng“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaMái nhà tranh - Dương Văn Bảy