Đưa con về hội chợ quê – Thơ Lê Anh Dũng
10.08.2017
Lánh chốn thị thành
Đưa con về ngày hội chợ quê
con ơi đừng vội bước
rơm rạ đồng quê quấn quít hương
Rổ, rá, sàng, giừng con chưa gọi đúng tên
trò chơi kèn lả, tò he con thấy lạ
cả chiếc nôi tre (Bà ru ba ngày bé Xưa, cố từng ru bà)
Con ngước mắt ngô nghê?

Đưa con về ngày hội chợ quê
ba gặp lại thời chăn trâu, áo vá
gặp mái đình cây đa, cánh cò bay lả
gặp áo nâu dệt tơ tằm óng ả
gặp cánh diều mơ về phía chân đê...
Đưa con về ngày hội chợ quê
cũng là đưa ba về miền thẳm sâu da diết
dẫu góc bể chân trời mải miết
góc chợ quê nguồn cội dắt ta về
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Thơ KabirChợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoXem đánh bạc ở Casino - Thơ Bùi Công MinhCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngChim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn ThanhSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhNhớ Người - Thanh QuếÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếTrái quả ngọt ngào – Truyện Nguyễn Nhã Tiên