Hoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn Tám
09.07.2019
Những mái chèo nhúng vào hoàng hôn
Mặt trời chảy loang trên dòng kênh ráng đỏ
Những đàn muỗi lao nhanh ngược gió
Rễ tràm quờ quạng đợi triều lên

Những dòng kênh chằng chịt những dòng kênh
Nước hóa thạch đêm trăng loang loáng
Hương tràm bay thơm giọng hò thoang thoảng
Cá tôm đớp móng đôi bờ
Mảnh đất này tôi từng gặp trong thơ
Ơi mảnh đất tận cùng Tổ quốc
Của những ngôi sao đêm đêm đi lạc
Ngọn gió ngang tàn hào phóng nơi đây
Bàng bạc nước, bàng bạc mây
Kênh rạch dọc ngang cũng bàng bạc
Gần một đời người súng trên tay đi đánh giặc
Để được hưởng
hoàng hôn
chầm chậm
đất Mũi này.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Chúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng ChiếnKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu PhướcNhớ Người - Thanh QuếTrải lòng - Thơ Thanh YênBạn cũ – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Diêm – Thơ của Nguyễn Kim AnhMộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng SaPhương người – Thơ của Trần Xuân LinhTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Nhà văn Bùi Công Dụng