Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho Khiêm
04.09.2019
Bão từ biển thổi vào
Lũ từ rừng tràn xuống
Sống giữa biển và rừng
Có em - bàn tay ấm.

Lửa từ trời buông xuống
Nứt cánh đồng quê cha
Mắt em - cơn gió lạ
Dìu dịu bước chân xa.
Gió từ bốn phương trời
Chênh chao miền ấm lạnh
Mái tóc em đen nhánh
Ríu rít một phương về.
Trong không gian dài rộng
Hình bóng em lấp đầy
Trong ngày mưa đêm nắng
Nụ cười tỏa hương bay.
Bão từ lòng anh dội
Lũ từ mắt em nhìn
Có nhau từ sa mạc
Cây cỏ nhú mầm sinh…
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Mẹ tôi - Thơ Lê Huy HạnhĐình làng Phước Trường - Lê VănBến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng SaVi vút cánh diều - Lê Huy HạnhChiếc ghế - Thơ Thanh QuếKiên trung - Truyện ngắn Trầm Nguyên Ý AnhTuổi mười lăm - Truyện ngắn của Nguyên HươngNhân vật chính của vở kịch - Truyện ngắn Trọng ĐịnhTrải lòng – Thơ Thanh YênNgày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn Tám