Thơ Vạn Lộc
15.12.2014
...
Đừng buồn vì hoa sen đẹp
Phải sống trong bùn hôi tanh
Hãy mừng vì trong bùn đất
Cái đẹp đã được sinh thành!
...

VỀ
Ngại ngùng chi lúc ra đi
Rời xa quán trọ có gì để lo
Kịch đời nay mãn vai trò
Bỏ sân khấu lại, lên đò, về thôi!
HOA SEN
Đừng buồn vì hoa sen đẹp
Phải sống trong bùn hôi tanh
Hãy mừng vì trong bùn đất
Cái đẹp đã được sinh thành!
NHỐT TRĂNG
Trăng lên qua cừa sổ
Nằm dài trên chiếu hoa
Đóng cửa nhốt trăng lại
Trăng lạnh lùng chui ra...
V.L
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh QuếPhía trăng lên – Thơ Lê Anh DũngMột đóa antigone - Nguyễn Nhã TiênBên kia thinh lặng - Phương UyVàng ở Tourane - Đào Trọng KhánhAnh đâu – Thơ Cẩm LệBởi em đằm thắm ngọt ngào – Thơ Mai Hữu PhướcNgười ăn phố - Phạm Thị Hải DươngTìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng SaKhi mùa đông gõ cửa – Huỳnh Viết Tư