Ngày trở về - Thơ Nguyễn Văn Tám
12.11.2015
Những gì của cuộc đời không xa lạ với tôi
Tự tin đi giữa đời
Hạnh phúc, chỉ vậy thôi
Trong vòng tay mà xa vời vợi
Đã bao lần đưa tay cố với
Nhưng vết thương đau làm tổ giữa tim mình

Có những chiều ngồi ngắm những sợi nắng thuỷ tinh
Vắt ngang thân cây như cung đã giăng, làm tôi sợ hãi
Tôi thương cánh chim vật vờ bay lẻ
Sợ cành mềm lắm gai
“Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài”
Câu ca xưa khôn cầm nước mắt
Tôi cặm cụi gắn những mảnh đời, mảnh đời
găm vào tôi buốt nhức
Tôi hát một mình
Làm sao tôi quên
Cuộc đời mỗi ngày mỗi lạ
Có tiếng chim nấp sau kẽ lá
Gọi mùa xuân, chỉ dội lại tiếng của mình.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Tiếng chuông chiều-Truyện ngắn Trí ThanhGiọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanĐôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhXuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnHương phố - Thơ Lê Huy HạnhTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuThử thách - Hồ Duy Lệ