Nguyên quán – Thơ Lê Anh Dũng
01.12.2015
Bao lần ta tự hỏi
Nguyên quán mình nơi đâu
Là quê hương gốc gác
Hay cố xứ xa mù?

Là hồn thiêng sông núi
Hay bạt ngàn hoang vu
Là lạch mương khe suối
Hay bát ngát thiên thu
Khói hương bay lên trời
Giọt sương sa xuống đất
Hỏi những gì còn-mất
Trong nguyên quán bao la
Bao lần mình hỏi ta
Bao lần ta tự hỏi
Quê ngàn xưa, nguyên quán
Gió vô hồi lang thang
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Người vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcNỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc ThuLá ngô đồng - Ngân VịnhẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Chiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênTrà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị LuyếnNgẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài Những giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi Thử thách - Hồ Duy LệMiên man cát trắng