Những bức thư...Thơ Lê Huy Hạnh

12.04.2016

Những bức thư

Nát nhằu và máu

Những nét chữ xô nghiêng trong mưa bom đạn pháo

Những bức thư

                  những dòng máu chúng con không thể hoà cùng

                                                                             dòng máu trái tim của Mẹ

Những bức thư...Thơ Lê Huy Hạnh

Chúng con ra đi

Ngày hai bốn tháng Bảy

                          năm một ngàn chin trăm sáu tám

Mẹ ơi !



Những bức thư

Lời tâm tình thủ thỉ đầy vơi

Như hạt lúa, củ khoai

Bát nước chè xanh

Chiếc áo tơi Mẹ mặc ra đồng

                                  bàn tay cấy mạ non tê buốt

Câu ví dặm Mẹ hát ru con nắng cháy bỏng gió Lào

 

Những bức thư

Cánh cò trắng nghiêng chao

Chín nắng,mười mưa

Tần tảo

Mênh mang dòng nước sông La cánh buồm phù sa đỏ

Rưng rưng điệu lý đò đưa

Đã bao lần Mẹ đón con về

                                   Mẹ tiễn con đi

Hương sả, hương chanh thầm nhắc

 

Những bức thư

Những bức thư mãi theo anh đường hành quân đánh giặc

 

Những bức thư gởi Cha

Những bức thư gởi Mẹ

Những bức thư chưa ngỏ một lời yêu…

 

L.H.H