Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng
08.11.2016
Giọt nước mắt muộn mằn
bất chợt len vào đời anh
hóa thành dòng sông làm dịu đi nỗi khát
trái tim anh sa mạc
rửa sạch những lỗi lầm, cạn hẹp
Tự bao giờ
anh có riêng nước mắt
cả đời anh sẽ khóc
nếu một ngày không gặp nước mắt em
Giọt nào buồn?
giọt nào vui?
giọt buồn anh xin nhận
dẫu ngàn năm sau cơn khát vẫn dày vò
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Nàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn TrầnHoa mít vườn xưa - Truyện Trầm HươngQuê nhà – Thơ Lê Anh DũngChồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật AnhSơn Trà 360 độ - Huỳnh Viết TưBản hợp đồng dài hạn - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngCảm nhận mùa xuân - Bùi Văn Tiếng Nỗi nhớ - Thơ của Nguyễn Văn TámSông Rùng cuối sương - Võ Thị Hạnh Thủy Về “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình Quang