Ôi Tổ quốc tôi - Ngô Thị Hạnh

13.06.2014
..

Ai lại muốn chiến tranh?
Hỡi những người mẹ trên toàn thế giới
Hãy đứng lên để tiếng súng không còn...

Nước tôi
Tiếng súng không còn
mà tang thương chưa dứt
liệu có thể vui?
anh cũng thấy rồi
làm sao em có thể vui?
cùng những trò đùa tình ái
như tháng năm dài rộng rãi với bình yên

...

Ôi Tổ quốc tôi - Ngô Thị Hạnh

"Đất nước bốn nghìn năm
vất vả và gian lao"
Ôi đất nước tôi
bốn mươi năm tạm yên tiếng súng
bốn mươi năm tạm yên lòng người mẹ
không phải tiễn con ra những tuyến đầu
bốn mươi năm những người bà còn quá nhiều day dứt
đau xác con mình còn chưa có mộ bia...

Đất nước tôi
Mới trưa nay có trẻ chơi trận giả
nhưng chết thật ngoài vườn sau một tiếng bom vang
ngỡ ngàng đôi mắt người mẹ trẻ
trời đất vẫn còn thử thách chúng con chăng?
hai đứa con trai đã lìa đời ngay tức khắc
vì loại bom bi còn sót lại sau mùa
chiến tranh!

Ai lại muốn chiến tranh?
Hỡi những người mẹ trên toàn thế giới
Hãy đứng lên để tiếng súng không còn...

Nước tôi
Tiếng súng không còn
mà tang thương chưa dứt
liệu có thể vui?
anh cũng thấy rồi
làm sao em có thể vui?
cùng những trò đùa tình ái
như tháng năm dài rộng rãi với bình yên

Làm sao em tiếp tục vui?
khi trái tim Việt Nam chưa hòa chung một nhịp
Tổ quốc ơi!

 

N.T.H

Nguồn: vnexpress.net