Thơ Nguyễn Nho Khiêm

05.12.2022

Thơ Nguyễn Nho Khiêm

ĐÊM K’HO

Đến Lạc Dương vui lạc dương

Em gái K’ho vít cần mời rượu

Đôi má đỏ, váy đen, đêm vương nắng

Ngọn lửa phập phừng điệu múa chiêng ngân.

K’ho giã gạo đêm trăng

K’ho băng rừng đi săn khát vọng

Những cây nêu bay lên trời thần thoại

Núi Lang Biang bí ẩn dấu chân trần.

Đêm K’ho thiếu nữ

Đường cong uốn theo điệu múa lưng đồi

Hiện lên những tấm lưng cõng nhau chạy sang miền hoang dã

Cưới chồng, sinh con, nương rẫy, rừng già.

Đêm K’ho quyến luyến

Hoa dã quỳ vàng thương

Phong Lan xanh tím nhớ

K’ho em

Điệu múa rùng rùng lòng đất

Tiếng yêu vang dội vùng đồi

K’ho em

đêm

bồng bềnh. Trôi…

3/11/2022

 

NHỮNG BỨC TRANH TRÊN TƯỜNG CAFE TÙNG

Những bức tranh trên tường cafe Tùng

Chỉ còn một màu nâu

Màu thời gian?

Màu tàn phai?

Tình yêu phục sinh trong trí nhớ.

 

Những bức tranh trên tường cafe Tùng

Một nghệ sĩ chơi đàn bão nổi

Cô gái thổi sáo Trương Chi

Gương mặt mỹ nhân chìm trong bóng tối

Thời gian màu gì

Sao các bức tranh ngả về màu đất.

 

Những bức tranh trên tường cafe Tùng

Triết lý nào gào thét

Giai điệu nào nước mắt

Bạn bè tôi bao lượt đến đây

Ngồi yên

Những bức tranh nằm ngủ trên tường.

 

Sáng nay Đà Lạt cafe Tùng

Tôi cùng ly cafe sữa đá

Tiếng nhạc lửa bừng/ sóng dâng

Phố nóng dần vòng vòng xe cộ

Quán cafe đứng yên

Những bức tranh nằm yên

Trôi bên ngoài gió bụi.

10/11/2022
N.N.K