Thơ Yên Hà
Tác giả Yên Hà
Cây ổi trên đồng
Tôi đi tìm trái ổi trên đồng
Tìm trái ổi loài chim ăn đong
Mang về cho đứa con chậm nói
Này tấm thân xù xì già cỗi
Oằn cong dấu hỏi tuổi đời
Ổi ơi hãy nói cho tôi
Trái chín cành nao chim tới?
Chim về từ bình nguyên vời vợi
Dấu mỏ còn đọng vị cỏ lành
Chim về từ núi rừng tít tắp
Màng chân còn lưu dấu thạch anh
Cây bao năm trên cánh đồng xanh
Có bao giờ từ bể xa chim tới
Nhả vào ruột hồng trái ổi
Hạt ngọc trả ơn đỡ lúc đói lòng
Tiếng gọi bao lâu tôi đã mỏi mong
Tôi đi tìm cây ổi trên đồng
Hái trái ổi hồng
Mang về cho đứa con chậm nói
Mở ra vòm cây nắng gội
Dấu hoa ngần trắng lòng tôi
Mở ra ngọt vị ổi trời
Mở ra nào long lanh tiếng nói.
Tạm trú
Chỉ còn đây gương mặt con cỗi cằn
Những tháng năm xa mẹ nỗi buồn đau lồ lộ
Mẹ ơi con ước về lại những ngày ngồi
nhổ cỏ
Mẹ con ta lút vào ruộng ngô
Bên bàu nước ngày xưa tiếng chim rừng
rinh rích
Tất cả nỗi đau này mẹ ơi hãy trả lời con
có tan đi hết
Theo tiếng chim, hương đồng và
dòng nước vời xa?
Mẹ ơi xin cho thân thể con tạm trú về nhà
Xin cho tay con được chạm vào tóc mẹ
Mái tóc ngày nào son trẻ
Viền quanh quầng má hồi quang
Mẹ ơi con muốn như ngày xưa thức dậy
lặng nhìn mẹ sau cánh màn
buổi hoa khế rụng
Tan vào vị chua hoa
Se sẽ bước vào nhà
Chỉ là con muốn về nhà
Như những ngày xưa căn nhà chỉ có
mẹ cha, anh em ruột thịt
Con sẽ được khóc
không phải dè chừng ánh mắt người đời
Cho con tạm trú mẹ ơi
Cho con trú tạm trước hồi cỏ xanh.
Y.H