Trở về - Thơ Bùi Công Minh
17.03.2016
Đi hết một vòng quay mệt mỏi
Ta như trở về tuổi thơ
Thèm được khóc tiếng khóc thật
Thèm được hồn nhiên nhảy nhót
Thèm được cười ngu ngơ
Thèm nói những câu ngốc nghếch
Thèm bên tai một tiếng ầu ơ...
Bớt những lao xao
Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình
Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật
Sẽ một giọt rượu thấm vào môi đất
Khề khà nói chuyện cùng cõi âm
Vui vẻ như là bè bạn
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoChín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh MộtChuyện phố – Truyện ngắn Y VũChiều - ta và bóng – Thơ Hoài BảoNhư là cổ tích – Truyện Bùi Hải LyAnh sợ –Thơ của Đình ÂnGIẢN DỊ - Thơ Bùi Công MinhCho em tựa vào anh – Thơ Lê Huy HạnhCái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn TiếngBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn Đạt