Trở về - Thơ Bùi Công Minh
15.04.2016
Đi hết một vòng quay mệt mỏi
Ta như trở về trẻ thơ
Thèm được khóc tiếng khóc thật
Thèm được hồn nhiên nhảy nhót
Thèm được cười ngu ngơ
Thèm nói những câu ngốc nghếch
Thèm bên tai một tiếng ầu ơ…
Bớt những lao xao
Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình
Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật
Sẻ một giọt rượu thấm vào môi đất
Khề khà nói chuyện cùng cõi âm
Vui vẻ như là bè bạn
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Một truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhKiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaHoán đổi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoHình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị TrangGiấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng SaChuyện ghi ở Trường Sa - Văn Công HùngLoay hoay hai cảnh Phố - Quê - Tản văn Phạm Thị Hải Dương