Vẹn nguyên Tổ quốc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
10.05.2016
Mây đã kín chiều biển phía em đang hát
Lời trái tim dâng lên
Khi gió Hoàng Sa bay về thơm trên tóc
Giấc mơ phủ đầy hoa
Và sóng bạc
Gọi anh.

Không phải giấc mơ mà vẹn nguyên Tổ quốc
Trái tim mẹ nơi này đang canh giấc sớm-trưa
Trên từng ngọn sóng non
Trên từng ngôi mộ gió
Cho vẹn nguyên tâm hồn.
Khi em đưa tay chạm sóng biển Hoàng Sa
Đất mẹ nối liền biển bờ một dải
Môi em cất lời gọi thiêng liêng Tổ quốc
Tình yêu anh rẽ sóng những cánh buồm
Sẽ không còn khoảng cách
Biển bờ nỗi nhớ em – anh
Khi Hoàng Sa – Trường Sa là muôn vàn mắt nhớ
Trăng sáng biển trời êm giấc ngủ em thơ
Đêm nay em ngồi trên cầu cảng
Soi mắt vào ánh trăng
Chợt gặp mắt anh trong màu cờ Tổ quốc
Nắng hôn say mắt nhớ
Biết tim mình vẹn nguyên.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Nói chuyện với con – Thơ Nguyễn Văn TámMũi tên đỏ - Truyện ngắn của Phạm Thanh ThúyHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátMặn mà cái duyên vè Quảng –sênh sứa - Trương Đình Quang Giao tiếp, ứng xử của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao - Huỳnh Thạch HàMộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng SaLời nhắn gửi từ biển - Bùi Công MinhNgười tình của bố - Truyện ngắn Phương QuýCon ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)Chân dung chạm bóng - Phan Thu Nguyệt