Bến khát - Thơ Tất Hanh
19.07.2017
Lửa hồng trong bếp cũ
Tiếng gõ cửa chân thành
Nơi ngực tiếng máu gọi
Dưới một vòm cao xanh.
Nhận tấm lòng mời rót
Nghe buồn dịu đầu môi
Trả cuối trời nắng táp
Ngày lá trút tơi bời.
Lang thang qua vụng dại
Chảy về chỗ thâm sâu
Bơ vơ ngàn ảo ảnh
Để nghe tiếng vườn trầu.
Giờ em cười trong trẻo
Mà thả lưới buông câu
Giờ tôi cơn sóng khát
Đang vỗ lở chân cầu.
T.H
Có thể bạn quan tâm
Hòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh DũngCó một chiều mưa – Thơ Lê Huy HạnhThơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công MinhThong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng TưởngTiềm năng, giải pháp phát triển du lịch sông Cu Đê - Huỳnh Thạch HàChiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức TiếnĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhGò ông Thức - Bùi Tự LựcNgày lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyPháo hoa – Thơ Lê Anh Dũng