Chùm thơ chợt tới – Thơ Thanh quế

06.08.2018

1

Những đứa con
Mãi là niềm vui của đời anh
Dù vất vả tháng năm
Còng lưng nuôi chúng
Nhưng anh sẽ thật sự vô cùng hốt hoảng
Nếu một ngày vắng tiếng gọi:
- Ba ơi !

Chùm thơ chợt tới – Thơ Thanh quế

2

Tôi tự nhủ rằng không nhiều nhặn chi

Nhưng mọi cái trên đời tôi đều có

Tiền bạc, nhà cửa, tuổi tên, địa vị

Tôi còn mong điều gì?

Thế mà khi nhìn những chân trời xa

Hình như vẫn còn điều gì mong ngóng.

 

3

Một ngày nào đó

Khi sẽ xa bạn bè tuổi trẻ

Anh chỉ còn đơn độc

Đơn độc như chiếc bóng của mình

Sụp tắt khi bóng đêm ập tới

 

4         

Với mọi người, con mạnh mẽ biết bao

Nhưng với mẹ, mẹ mãi là bóng cây che chở

Một ngày mẹ ra đi

Con sẽ là chú chim non lướt thướt trong mưa gió.

 

5

Đôi lúc ta than vãn với bạn bè:

-Việc bù đầu bù óc

Nhưng nếu ai đó cho ta nghỉ việc

Ta lại than:

-Sao chẳng có chi làm

Mâu thuẫn của con người là thế ấy

Nhưng nguy hiểm biết bao khi điều ấy không còn

 

6

Viết xong bài thơ gửi đi đăng báo

Được báo đăng, lĩnh nhuận bút, ta mừng

Đang vui bỗng thấy buồn vô hạn:

Giá đừng làm bài thơ

Đừng gửi đăng báo

Giá đừng...

 

T.Q