Có nhiều khi - Lê Huy Hạnh
22.05.2019
                
            Có nhiều khi
Thèm làm giọt nắng
Lang thang
Lang thang
Với sông dài biển rộng

Thèm một câu thơ thả hồn trong mộng
Một nốt nhạc trầm
Ta hát nhau nghe
Có nhiều khi
Thèm về dòng sông
Làm đò nhỏ chòng chành bến đợi
Những chiều Mẹ về
Thơm mùi bánh đúc chợ xa
Mẹ chừ đã già
Tóc màu mây trắng
Vầng trán như ruộng hạn
Chỉ có nụ cười
Bõm bẽm
Miếng trầu tươi
Có nhiều khi
Làm gió rong ruỗi chơi
Chẳng kể đêm ngày
Ngại gì năm tháng
Bay trong giọt mưa
Bay cùng giọt nắng
Với giọt mắt em trong trẻo
Vô ngần.
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
                Một truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhMỗi lần xa – Thơ Lê Huy HạnhMẹ Tổ Quốc - Phạm Thị Phương ThảoTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiTiếng gọi phía Hoàng Sa - Truyện ngắn Đặng Hoàng ThámĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhBảo tồn nghề mắm Nam Ô tại Đà Nẵng - Ngọc GiaoTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcChiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn Tám