Đất – Thơ Thơ Đinh Thị Như Thúy
27.04.2017
Những hạt mưa nhỏ nhoi không cứu nổi màu xanh
Mặt đất bỏng sôi trái tim khao khát
Elnino nắng rát
Elnino hạn hán
Elnino sự lụi tàn

Tiếng chim cuốc ngoài kia
đêm đêm đã không còn gọi bạn
Con chim đã gặp bạn tình
Hay những bụi cỏ đã khô bên bờ ruộng
Chẳng còn nơi cho đơn lẻ giấu mình
Con chim đi tìm màu xanh
Mong những hạt mưa từ đám mây đá xám
Tiếng sấm đã ì ầm trong oi ả nắng
Không gian ngầu bụi
Gió buộc cánh chim vào hàng cây đỏ quạch ven đường
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Lời liệt sĩ khuyết danh - Thơ Quốc LongTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô Khatrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như ThúyMẹ tôi - Thơ Lê Huy HạnhNgỡ – Thơ Hoàng HoaGửi con yêu, từ Hoàng Sa - Mai Thanh Hải Phía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng SaLỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú AnhQuà của cha - Tản mạn Nguyên LêBờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào