Ga tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
08.03.2018
Con tàu đến rồi đi không tiễn biệt
Em rời ga mang theo những hẹn hò
Ta ướt sũng một đêm mưa xứ Huế
Rắc nỗi buồn xuống góc phố không tên
Đã hẹn nhau cùng một chuyến tàu đêm
Tình yêu mỏng như một làn tóc rối
Em không Huế nên đời tĩnh lặng
Mưa rơi nhoà trong môi mắt người xa
Lỗi với hẹn hò. Lỗi với chính ta
Lỗi với tình yêu mà em không có tội
Lỗi với một người trắng đêm thức đợi
Con tàu nào mai ấy... rời ga?
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Đất người quê xứ - Kai HoàngNơi bầy chim không bay qua - Yến LinhSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhDharamsala- xứ sở bình yên - Nguyễn Nhã TiênEm - Lê Huy HạnhBài ca xanh - Thơ Phan Tuy AnPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhNhư một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngGửi chiều cho anh – Thơ Phương LanBay ngược – Nguyễn Minh Hùng