Giọt sương – Thơ Lê Huy Hạnh
15.04.2019
Hãy gọi tên nhau ơi em
Mùa xuân đã chin
Hãy gọi tên nhau xanh xanh nõn lá
Hãy gọi tên nhau mênh mang biển cả
Hãy gọi tên nhau thắm sắc đào mai

Hãy gọi tên nhau trong sâu lắng em ơi
Là nụ hôn, là nụ hôn rất vội
Là bàn chân đi về bối rối
Những hẹn hò
Khao khát
Những bâng khuâng
Hãy gọi tên nhau da diết hương xuân
Bến đò vắng ai tìm
Ai ngóng đợi
Một dòng sông
Triền đê
Gió thổi
Nghiêng dáng chiều tím biếc nón bài thơ
Hãy gọi tên nhau
Như thực
Như mơ
Cho nhành tay quấn quýt nhành tay ấy
Là ấm áp mặt trời
Giọt sương trong veo
Cho ta tìm thấy
Hương tình yêu ngây ngất … tháng ngày xa.
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Sương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêGửi ... - Thơ Lê Khánh MaiThực trạng và những đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàTheo chân người hành khất - Thơ của Nguyễn Minh Ngọc Café sớm mai - Đinh Thị Như ThúyMùa yêu – Thơ Nguyễn LongLắng nghe – Thơ Lê Huy HạnhGiấc mơ của một gã say - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangTháng năm dài lắm - Nguyễn Văn TámTháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa