Không phải là cuối cùng - Bùi Mỹ Hồng
06.01.2014
...
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
....
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
....

Nhìn cuốn lịch vừa cũ
đôi mắt nhá nhem
giễu cợt với hoàng hôn.
Thời gian vô tình
em biết
anh không phải là thời gian
sao im lặng - chảy trôi.
Cuốn lịch vơi dần
những rã rời một thuở
vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.
Không ánh nhìn cuối cùng
không giai điệu cuối cùng
Đưa bàn tay nắm bàn tay
những đường gân xanh
hằn lên.
Em phải xé bỏ bao nhiêu lần
tờ lịch cuối cùng
để tìm lại
một mùa xuân không cũ...
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu Phước Bầu trời nón lá – Thơ Lê Anh DũngGiấc hồng - Nguyễn Nho Thùy DươngTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhXuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnCó một ngày - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhỞ nơi đầu sóng - Minh Sơn