Mưa hồi âm - Nguyễn Thị Anh Đào
06.05.2019
nhớ anh
em mơ giọt mưa hồi âm nước mắt
tháng sáu phượng đỏ
bằng lăng tím phố
hoa điệp vàng ru gió trên cao

nhớ anh
em thắp vì sao đêm đêm hành hương ngoài cửa sổ
đôi thiên nga bay qua bầu trời
chênh vênh nẻo về chật hẹp
mưa hồi âm mặt người
nhớ anh
em thắp lửa lên khuôn mặt con thơ với nụ hôn khờ dại
đôi mắt ngác ngơ
đôi mắt bi xanh cười tươi trong nắng
tháng sáu trong ngần
đồng lúa vàng thơm nồng rơm rạ
dáng mẹ tảo tần sau lớp áo tơi
nhớ anh
giọt mưa hồi âm nỗi nhớ
khuấy đảo câu thơ ngưng lại ngậm ngùi.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Thơ Ngân VịnhTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng HoaNgỡ ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng SaVết cắt – Thơ Khánh PhươngTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangỞ ATM - Truyện ngắn của Quỳnh NgọcChiều đi - Thơ Ngân VịnhKhông thể kết thúc - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu HuệThương làng - Nguyễn Hoàng SaBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải Vân