Tướng về làng – Thơ Lê Anh Dũng
13.10.2015
Tin vị tướng về truyền cả xã
dân Phương Trung thả cuốc ngoài đồng
băng ruộng quýnh quàng tìm thăm
người già cầm tay, trẻ em quấn quýt
môi cười, ngấn mắt nao nao
![]()
Cơn lũ vừa qua
tướng, quân về
sẻ chia nỗi đau
sẻ chia cơm áo
san núi bại đồi xây dựng làng mới cho dân
Giờ gác chuyện ba quân
vị tướng thành thường dân tặng quà làng lũ
chiến tranh qua
bão lũ qua
làng phương Trung cầm Tết sớm trên tay
Tôi về làng nhấm nháp vị gừng cay
nhấm nháp rưng rưng cái tình vị tướng
tình quân dân cao thượng
Tết chưa về
không rượu
mà say
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Bên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê VũMiền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTrên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhThương lắm tóc dài ơi! - Vũ Kim LiênAnh về với em - Hà Vinh TâmMây trắng trên cao - Hoàng Nhật TuyênNhững giọt nước mắt - Ngô Khắc TàiKhi thế giới mở ra - Thơ Thanh QuếKý ức thành phố tiếng còi tàu - Trần Trung Sáng