Ngẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn Tám
23.10.2012
Những dáng lạ như sinh linh ẩn hiện
Thiên nhiên đẩy xô vô thức thành Hạ Long
Triệu triệu năm sóng âm thầm chạm khắc
Hạ Long như tranh lụa nhòe sương
Từ trời cao lưu lạc những cánh buồm
Thoáng ẩn hiện lô nhô núi đá
Miền đất lạ, trước Hạ Long ta bối rối
Lạc vào mê cung sóng nước nơi này
Đất nước tôi đâu cũng mang dáng rồng?
Đảo mẹ, đảo con những hình hài mường tượng
Có thể từng đàn voi từ trên trời mới xuống
Đủng đỉnh đi trong sương sớm bình yên
Ta về đây ngẩn ngơ trước – một – Hạ Long
Quảng Ninh
8/7/2012
Có thể bạn quan tâm
Lễ hội mùa xuân - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhViết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho KhiêmCây hoa đỏ ở bệnh viện ung thư - Phạm Thị Hải DươngThơ Vạn Lộc