Phố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
01.11.2017
Nhìn từ góc khuất khuôn viên phố
Đêm gối lên đêm một khoảng tối lạ thường
Những con đường chặt nhau nhiều khúc
ngã tư nhan nhản rẽ vào đêm
Người phố, người quê trộn vào nhau
Mình đang lạc nơi nào của phố
Những tên đường lạ hoắc đẫm hơi sương
Vương vướng chút hơi người nửa quen, nửa lạ
Lớ ngớ vào đây thuở nào chẳng nhớ
Mình nhìn phố, phố nhìn mình bỡ ngỡ
Lạ lẫm phố quên ngờ ngợ một lối về
Có con đường thức đến cuối chân mây
Sông uống sao trời chảy vào đêm thăm thẳm
Loay hoay lựa con đường về phố vắng
Nghe bước chân mình lún vào đêm…
N.H.S.
Có thể bạn quan tâm
Chúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩÔng lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga) Màu sắc trong văn chương - Huỳnh Văn HoaDiêm – Thơ của Nguyễn Kim AnhVũ khúc trắng - Thơ Phan HoàngXem đánh bạc ở Casino - Thơ Bùi Công MinhThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámRong rêu phận người – Thơ Nguyễn An BìnhMật ngôn giữa vòm xanh- Tản văn Nguyễn Nhã TiênNgười vô gia cư bên đường - Bùi Công Minh