Thì xin – Thơ Lê Huy Hạnh
06.06.2018
Thì xin làm một người điên
Những câu thơ khóc triền miên một đời
Tình yêu như đã ngủ rồi
Và vầng trăng ấy lả lơi héo mòn
Thì xin về với chon von
Con đường quê dấu chân mòn hoang sơ
Đêm bàng hoàng giấc mộng mơ
Nụ hôn đắng chát ngẩn ngơ tháng dài
Thì xin xin nhé ngày mai
Về em tôi vẽ hình hài rêu xanh
Dẫu rằng tất cả mong manh
Dẫu rằng tất cả tan tành khói sương
Thì xin
Xin nhé
Người thương
Cho ta
Thắp một
nén hương
tạ từ...
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Chùm truyện ngắn của Nguyễn Thị Như ThắmTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênQuận Hải Châu - Tìm hương trong ký ức - Bùi Văn TiếngMẹ và người lính - Lê Huy HạnhKhông thể kết thúc - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu HuệChị - Thơ Trần KhoáiNước mắt hình ngọn lửa - Phát DươngNhớ nhà thơ Thu Bồn