Cho những mùa gặt - Từ Dạ Linh

06.06.2018

Cho những mùa gặt - Từ Dạ Linh

Nhớ quay quắt cánh đồng vào vụ gặt

Lúa rơm thơm chắc lép những phần đời

Quê hương hỡi

Dòng sông là bến đợi

Ta quay về sau những cuộc miên di.

Quê ta đó đất bạc màu muôn thuở

Vẫn ấm tình khoai sắn, bát chè xanh

Đêm trăng thanh lao xao câu chuyện kể

Chuyện mùa màng

Gió thổi tiếng nhạc tre.

Nhớ quay quắt cánh đồng vào vụ gặt

Rơm vàng ươm

Lúa thóc sáng mặt người

Mồ hôi đổ và chuyện như pháo nổ

Những tràng cười nêm chặt bao nguồn vui.

Ta - lũ trẻ chốn quê vào vụ gặt

Lấy rơm vàng đánh giặc ném vào nhau

Đêm mớ ngủ còn hò reo khản giọng

Bỗng giật mình

Mẹ gọi và trách yêu.

Nhớ quay quắt cánh đồng vào mùa gặt

Giờ mù xa

Cay mắt

Khói đốt đồng

Ở nơi ấy một thời khoai và sắn

Nuôi lớn ta sải cánh vỗ muôn phương.

                                                                                    T.D.L