Ngọn gió tháng năm - Tăng Tấn Tài

06.06.2018

Ngọn gió tháng năm - Tăng Tấn Tài

Như có điều gì

mảnh trăng nghiêng soi vàng cúc áo Một góc trời,

mây ấm chuyển lời thăm

Một lần xa quê còn dấu bãi trâu nằm chiều xanh xao cánh cò, nắng thơm vạt áo Gió muốn gọi tên em giữa đôi bờ hư ảo vạt lá chiều xao xác cuốn ngoài hiên

 

Mái tóc xanh neo vào giấc mơ bóng đêm ghì mộng mị

Mười ngón tay tròn đắm vị ngọt tình xuân

Tháng năm rồi, đâu những ngọn gió mềm trên tóc!

Cứ gọi tìm nhau lặng nghe đôi lời ru sót lại đã lạt phai năm tháng dạo nào...

 

Giọt sương sớm

Chẳng nhớ tự lúc nào tan biến

khi mặt trời muốn soi vào cánh tay còn ngái ngủ việc đã tràn vai, thấm sợi yếm mềm!

 

Ngày cứ qua, mùa qua

tháng năm cũng dần xa tuổi nhỏ Hành trang đường dài,

cơn mưa bất chợt in bóng em và anh

dệt sắc cầu vồng, tím ngược phía hoàng hôn.

T.T.T