Dấu yêu – Thơ Lê Huy Hạnh
09.11.2017
Anh sẽ đưa em về thăm Hà Nội dấu yêu
Sương khói bảng lảng Tây Hồ cũng làm ta ngây ngất
Chùa Quan Thánh uy nghi nghìn năm dáng Phật
Tiếng chuông ngân trắng muốt cánh hạc bay
Anh sẽ đưa em về nồng ấm những bàn tay
Gặp bạn bè người thân rưng rưng nước mắt
Cha Mẹ mãi xa rồi lòng còn thầm nhắc
Thương cánh buồm phù sa đỏ thắm sông Hồng

Yên Phụ ơi ! Gió cứ hát mênh mông
Ai thon thả gánh nước trong nồng nàn hoa sữa
Hà Nội vào thu những con đường nhớ
Những bàn chân bối rối hẹn hò
Anh sẽ đưa em về nơi dấu yêu như những câu thơ
Giữa khắc khoải, giữa bộn bề nhịp sống
Nghe trong thẳm sâu tiếng lòng đồng vọng
Cho ta vẽ chân dung Người
Nghìn năm
Thăng Long
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Con trâu cụt sừng - Truyện ngắn của Nguyễn Phúc LiêmLời tri âm - Mai KhoaNàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn TrầnMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaNơi phòng đợi – Thơ Thanh QuếSao mình không về Hòa Xuân sớm hơn… - Nguyễn Hải LýNgọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh DũngMẹ gọi - Thơ Lê Huy HạnhNhà văn THÁI BÁ LỢIKhúc quê – Thơ Nguyễn Nhã Tiên