Đêm - Văn Luân

14.05.2018

Đêm - Văn Luân

Tặng D

 

Tháo khuôn mặt mình ra

Đêm lột bỏ những nhân danh trói buộc

Khỏa thân trước đàn muỗi đói

Ta chết lâm sàng

Em cứ đi tìm ánh sáng phía đầu ngày

Khoác xiêm y hóa thạch

Nhếch đôi môi tượng đá tạc lên từ nỗi buồn

Người nghệ sĩ dâng tình yêu cho nghệ thuật

 

Đêm tất cả là tĩnh vật

Ai cũng có thể chơi trò sắp đặt

Em đặt trái tim lên mắt

Đặt đôi môi vào ký ức

Đặt bàn vào vùng nhạy cảm nhất

- Trống trải và cô đơn!

 

Đêm bố cục không có đường chân trời

Em đi đâu tùy thích

Bước vào vườn địa đàng

Hái sao tiên nữ,thiên lang...

Hay bỏ đi một hành tinh khác!

 

Đêm đánh mất bảng màu

Ta chết lâm sàng

Trong thế giới chỉ một màu đen ma mị.

V.L